Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VẪN ĐỢI CHỜ



Bến cũ ,cây đa,vẫn ngóng chờ .
Dòng sông lấp loáng,ánh trăng mơ .
Sóng gợn bềnh bồng,sầu lữ thứ .
Đời theo con nước chảy xô bờ .

Theo gió thuyền trôi đến cuối dòng .
Hai bờ lau sậy ngả nghiêng trông .
Lãng đãng mây bay vào vô tận
Lấp bầu trời trắng xoá mênh mông .

Bỗng có giọt lệ rơi trên má .
Nỗi vui ào đổ như mưa rào .
Có những lời thơ quay quắt quá ,
Khiến phím tơ chùng trong nỗi đau .

Đã tưởng tình trôi vào quá khứ .
Khoá chặt buồng tim nhốt giận hờn .
Vẫn nghĩ,bước chân người lữ thứ ...
Đạp gió tung mây,khắp nẻo đường

Ra đi để lại mảnh trời sầu .
Nỗi nhớ trào dâng,tiếp nối nhau .
Tuởng chẳng bao giờ người trở lại,
Lòng nghe tan nát,rã rời đau .

Chỉ một thoáng nhìn bóng dáng xưa .
Lòng ơi,vui biết mấy cho vừa .
Vẫn dành ánh mắt nhìn say đắm,
Cho người thơ,cho cả tình mơ .





11/20/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả