Khuyết
Ngồi giữa lưu đày vụt tái sinh
Lắng nghe Chúa Phật gọi riêng mình
Quanh đây thần thánh ngâm kinh điển
Nhan nhản ma trơi rợn miếu đình
Ngồi với thăng trầm chợt nhớ nhau
Lệ đào - dư vị những cơn đau
Buồn trên thân thể xanh màu cỏ
Còn nhuốm thương yêu dẫu nát nhàu
Ngồi đếm xuân thu nảy hạt mầm
Cười rơi vương vãi giọt thanh âm
Lóng tay gõ nhịp vào mưa gió
Đứt một dòng tơ khóc nguyệt cầm
Ngồi cuối thềm mây chênh chếch trăng
Nghe hồn tụng niệm chuỗi ăn năn
Một đêm tự khuyết vào cây cỏ
Da thịt trăm năm chuyển úa cằn