Nói với gió



Gió thổi những u phiền qua cửa
Dừng lại bên em mãi chẳng đi
Em ghét Gió với bao than thở
Gió ơi em có tội tình gì ?

Gió mang hạnh phúc đến cho người
Đổi lại cho em bao cay đắng
Gió bảo niềm đau sẽ luyện tôi
Biến trái tim em thành gang, sắt

Gió hong khô hết giọt nước mắt
Để em đừng uỷ mị với tình
Gió thổi tung em vào sa mạc
Để em học được chữ hy sinh

Gió thổi đến em những thị phi
dạy em chớ tin người thái quá
Chót lưỡi đầu môi có là gì
sau lưng ngọt ngào là nghiệt ngã

Xưa kia em thường hay hờn Gió
Trách Gió sao xử tệ với mình
Bây giờ em hoài con mắt đỏ
Chờ gió thắp sáng một niềm tin

Baì học Gió trao em đã hiểu
Gió ơi, em cảm nhận thật nhiều
Cuộc sống, tình yêu không đơn điệu
lòng người đen , trắng biết bao nhiêu .....







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả