Buổi sáng
Sớm mai em thức dậy
Hoa cỏ còn hơi sương
Thu vẫn còn đâu đấy
đời vẫn ngập yêu thương
Lá vẫn chưa ngả úa
Chim vẫn hót véo von
Suối vẫn êm đềm chảy
Trăng chưa khuất đầu non
Một ngày chỉ mới đến
Đêm xa tít mù khơi
Em vẫn còn quyến luyến
Cuộc tình chẳng nên đôi
anh ở đâu anh nhỉ?
Sớm mai có như em
ngắm mây trời cầu nguyện
cho tình bền chặt thêm
Phía bên em đã lạnh
Thu sắp sửa đi xa
Em nghe tim hoang vắng
Nhớ, nhớ anh thiết tha
Buổi sáng, chao, đẹp quá!!
Cuộc sống mới bắt đầu
chỉ riêng anh xa lạ?
cuộc tình mình về đâu?