Chiều cuối năm ...
Chiều cuối năm
Những chiếc lá cuối cùng đã rụng
Bước chân người bộ hành vội vã khua vang ...
Nhớ ngày nào ta ủ giấc mơ hoang
Dưới ánh hoàng hôn trên mặt hồ lộng gió
Cầm tay em mà lòng anh cứ ngỡ
Tuy thật gần mà xa quá em ơi
Đôi mắt em như chứa đựng muôn lời
Và tiếng thở thơm tho nồng ấm ...
Những kỷ niệm xa xưa
Một thời dĩ vãng
Những ân tình còn sâu lắng mênh mang ...
Lại một chiều cuối năm ảm đạm
Chỉ còn anh
Với nỗi nhớ cuộn tròn đi vào huyền thoại
Cơn gió heo may se se giá lạnh vai gày ...!!!
12'31'2003