Mình lạc nhau rồi

Anh ạ,
Vậy là không còn nữa
Những giấc mơ hạnh phúc
của đôi mình
Anh như gió đến trong mơ
.....một thóang....
Để rồi đi trong đêm vắng,
buồn tênh !!

Lời thơ yêu đã cô đơn lạc lõng
bản nhạc xưa cũng đã lỡ nhịp rồi
Mai em về không còn ai trông ngóng
bóng đổ dài hiu hắt, lẻ loi

Thu quay quắt
Thu tịch liêu,
....lạnh giá...
Lá úa vàng, lá chết giữa đồng hoang
Mưa rả rích, đêm bổng dưng
Quạnh vắng
Em một mình với nỗi nhớ
...riêng mang

Chữ yêu thương em gói vào nhật kí
giữ cho mình trong những lúc thấy buồn
Gió vô tình thổi bay đi mất
Nên nơi này chỉ còn lại thinh không

Không còn nữa những giấc mơ
huyễn hoặc
Những vòng tay nồng ấm của đôi mình
Chỉ trong mơ mà chúng mình
cũng lạc !!
Thì đời thường ta mãi chẳng quen nhau....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả