thu xưa


xác lá nằm im trải lối
ta mơ áo lụa thoáng qua
vàng phai ủ màu gian dối
nghiêng đời hứng bụi mưa sa

thu xưa em thắp màu nắng
ta, sáng một chỗ lạ lùng
dài tay đơm vầng mây trắng
đắp sông, mọc nhánh tương phùng

thu xưa em về theo gió
thổi, ta nghiệt ngã vòng quay
rừng phong muôn ngàn lá đổ
đắp bồi đủ khoảng tình vay

thu xưa cúc vàng quanh ngõ
yêu em, lẩn vẩn kiếm tìm
ta rơi, ơi...đôi mắt nhỏ
cuống cuồng đảo lộn vách tim

ta, rũ mục tội tình lá
vết buồn gieo rắc bụi mưa
đời tình nhân, đời vàng đá
trăm năm một bóng thu xưa ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả