Chỉ một thoáng, bổng trở thành xa lạ


Trời cuối hè, đàn ve dường như ngủ
chỉ tiếng đêm than thở vơi hư không
chỉ một thoáng, bổng trở thành xa lạ
Khi biết em, đã cất bước theo chồng

Tình ba năm biêt bao là kỉ niệm
thơ chất chồng anh miên viễn nhớ thương
chỉ một thoáng, đời bổng quay ngược lại
số kiếp nghèo, nên anh mãi vấn vương

Đời nghệ sĩ, mấy ai giàu em nhỉ ?
anh giàu thơ, chẳng đủ để nuôi em
đành phải chịu trao em cho người khác
một thoáng thôi, anh sống cảnh đớn hèn

Nay em qua , giàn mồng tơi ngày ấy
Bước khẽ khàng, sợ thức tỉnh tim anh
Chỉ một thoáng , đời bổng thành xa lạ
ngước nhìn nhau, rồi vội vã bước nhanh .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả