Nắng Cali

Sáng Cali êm dịu nhẹ nhàng quá
Con bướm vàng nghiêng nhẹ trên cánh hoa
Đón chào ai vừa lạc bước xa nhà
Mùa đông lạnh tìm đôi vòng tay ấm ...

Sáng Cali êm đềm thơ mộng lắm
Con phố dài im lặng ngắm mây trôi
Để lòng ai xao xuyến thoáng bồi hồi
Mơ đôi mắt ấm nồng đêm lạnh giá

Sáng Cali trong lòng vương vấn lạ
Dù bước chân vừa bỡ ngỡ hương đêm
Sương óng ánh cùng trăng trãi bên thềm
Như đón chào đôi bàn chân viễn khách

Sáng Cali nắng từng giọt trong vắt
Vờn nhẹ lên từng nhánh lá thông xanh
Tiếng reo vui như câu chúc an lành
Mùa Giáng sinh ấm lòng nơi xứ lạ

Sáng Cali tóc mây dài lơi lả
Những tháng ngày hoang lạnh tuyết đơn côi
Ghé về đây vui nắng ấm cùng người
Cho thương nhớ đêm từng đêm mòn mõi

Thương yêu ơi xin đừng xa vời vợi
Tháng ngày vui xin đọng mãi đừng tàn
Cho ai say giấc mộng chút mơ hoang
Để nhớ mãi sáng Cali yêu dấu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả