Xuân Hoài Niệm
Xuân nữa lại về tuyết vẫn rơi
Giăng giăng trắng xóa cả bầu trời
Nhạt nhòa phủ mờ che mái phố
Lối về khấp khiểng những đầy vơi
Quê hương xa quá bóng mịt mờ
Tìm trong nỗi nhớ những vần thơ
Viết giòng tâm sự người viễn xứ
Nỗi lòng hoài niệm một giấc mơ
Thương quá dân tôi một kiếp người
Giữa thời tao loạn cuộc nổi trôi
Đôi bờ ngăn cách đời đôi ngả
Bao giờ nối lại nhịp cầu đôi
Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi
Ngày tháng đi mau lại hết rồi
Ngập ngừng từng bước qua năm mới
Nhắc đến quê xưa nhớ nghẹn lời
Tha phương lữ thứ nặng nỗi sầu
Ai về nơi ấy nhắn đôi câu
Hoài mong đất mẹ ngày trở lại
Đón xuân hoa nở thắm tươi màu
Jan.01.04