cuối năm ...

cuối năm ta về - gian dối
đôi má rực ánh mặt trời
hạnh phúc đơm hương giăng lối
cười trên ngấn lệ chơi vơi

cuối năm ta về - mặn đắng
rượu nồng thắp sáng dáng anh
lung linh một màu con nắng
bàng hoàng - kỷ niệm mong manh

cuối năm ta về - chậm bước
ghé qua đường cũ, phố xưa
thấy hai vì sao mơ ước
nhạt màu - tan giữa cơn mưa

cuối năm ta về - qua ngõ
tìm lại một thuở dấu yêu
ta rơi vào trong thương nhớ
ơi tình đầu - vết tích yêu!

cuối năm ta về - gian dối
thản nhiên môi điểm nụ cười
giọt nóng từ tim bối rối
ơi cuộc đời - gian dối ơi!

sao người đành - để phai phôi ? ...

Dec 31/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả