Trái Tim Lãng Mạn

Em trót lỡ mang con tim lãng mạn
Lỡ yêu người nên thơ mãi thở than
Mỗi lời thơ hòa nước mắt tuôn tràn
Vương âm điệu sầu thương đầy khóc hận

Đêm thao thức vầng trăng khuya chiếu sáng
Trong cô đơn khao khát một vòng tay
Vườn hoa Xuân đơn độc chỉ dấu hài
Hương hoa cỏ chẳng vơi niềm sầu muộn

Em chẳng muốn anh si như Chú Cuội
Làm Chị Hằng nơi Cung Quãng xa xôi
Chỉ ước mơ một giấc mộng trong đời
Anh rất thật và tình yêu cũng thật

Anh lỗi ước cho mưa buồn giăng mắc
Trái tim yêu đau nỗi nhớ người thương
Đôi uyên ương quấn quýt với mộng thường
Trăng lỗi hẹn giòng sông kia vẫn đợi

Những mơ ước phải chăng xa tầm với?
Đâu cần chi điện ngọc hay cung son
Một tình yêu tha thiết....vẹn toàn
Sưởi ấm mãi đôi tim yêu lãng mạn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả