Thu Mộng Mị
Thu tan tác .. lá sẩy cành .. xa gió
Suơng giăng giăng lành lạnh cảnh vô thuờng
Thu bình minh nghe hồn băng băng lạnh
Song cửa chiều heo hắt dáng nguời thuơng
Em ở đâu .. à nghe chăng tiếng dội ,
Của lòng tôi ràng rịt bến mơ yêu ?
Em ở đâu .. à nghe chăng tiếng dội ,
Của tim tôi khát vọng vỡ tiêu điều ?
Xin vài phút .. em ơi xin vài phút
Nghĩ về tôi yêu lấy chỉ mình tôi !
Xin im lặng, xin em ngồi im lặng
Lắng nghe tình chín ngọt bốc ra hơi
Ồ thu chảy nghe từ lòng ào ạt !
Nghe tình yêu róc rách suối huyễn mơ
Yêu em quá như chiều nao đẹp nắng
Như trăng đêm, trên bãi cỏ cạnh hồ
Xin im lặng, lắng nghe hồn rúng động
Vài phút thôi cũng đủ nghĩa giao tình
Thu tan tác .. chạm hồn tôi đa cảm
Chạm hồn tôi say mộng giấc yên lành
Nhưng ân ái là thời gian một thoáng
Khi ngà say trong giấc mộng yêu thuơng
Khi tiềm thức còn luyến lưu dấu ái
Khi cơ hồ chưa thoát khỏi vấn vuơng
Nhưng em hỡi ... Thu vàng rơi lả tả
Vài phút yêu mộng mị có còn nhau,
Hay ân ái em về trao kẻ khác
Mặc tôi cô đơn, gạt lệ ôm sầu ?
Thu tan tác .. lá xẩy cành.. xa gió
Tôi ưu tư buồn bã biệt ly tình
Nhớ em nhiều khi bóng đêm nả nớt
Khi suơng thu bàng bạc luớt qua mành
Nhớ em nhiều khi đèn khuya heo hắt
Khi tình riêng một mảnh ..
… lẻ loi buồn !
01/01/04