Anh ạ

Anh ạ,

Em chẳng phải là con tàu đến muộn
Bởi lòng em nguội lạnh tự bao giờ
trái tim em đã không còn luống cuống
nên gặp anh, em chỉ nghĩ tình thơ

cuộc đời này, với em, là dấu chấm
chuyện hôm qua, là quá khứ đau buồn
và hôm nay, đời chỉ là khoảng trống
ngày mai ư?, là nấm mộ vùi chôn....

tha thứ cho em, đã làm anh nhung nhớ
Hãy xem em như kẻ lạ, người rong
đừng mong mỏi, sẽ có ngày gặp gỡ
đừng đậm tô bằng bảy sắc cầu vồng

đỏ, cam, vàng, lục ,lam ,chàm ,tím
là những màu thương nhớ tình yêu
đời của em, chỉ màu đen thẫm
nên đã như tảng đá về chiều.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả