ý xuân
em hãy đến cho lòng tôi còn thắm
hồng đào ơi ! phô sắc một thời xuân
từng cánh rung điệu đàng nương theo nắng
giữa muôn chiều gom gió tiễn đông phân
em hãy cười cho đời tôi rạng rỡ
ngọn đầu đời lấp lánh áng nhiên soi
môi thiên đường nhắp chén xuân lời mở
rót ngọt ngào đong đầy trí nhỏ nhoi
em hãy say cho tình tôi ngây ngất
nụ xuân xanh lạ nhánh hóa vô thường
nở hồn tôi níu cánh đời nửa mất
ôm trăm duyên về trẩy hội sông Tương
em hãy yêu cho ngày mai là mãi
mảnh xuân tình lần nữa được mùa hoa
nợ dấu yêu suốt đời thôi trang trải
hỏi nhân gian đổi lại một ý xuân...