Cuộc đời thường ...


Nếu mai này ai có về bên đó
Cột giùm tôi sợi nhớ đợi chờ
Gửi tới người sợi thương chiều quá khứ
Níu thời gian cho vơi nhẹ hồn thơ …

Tôi vẫn mãi nhớ thương bờ vai nhỏ
Mùa Thu nào ta sánh bước bên nhau
Vầng trăng sáng trong mắt em diệu vợi
Rồi vội vàng trăng lặn mất ... trăng ơi ...

Đừng buồn nữa người tình bé nhỏ
Dẫu xa nhau xin giữ trọn lời thề
Và nhớ nhé hãy lau dòng dư lệ
Cuộc đời thường đâu chỉ phải cơn mê …!!!





01'02'2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả