Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Quê Tôi

Bao năm xa cách nhớ quê nhà
Nhìn lại người xưa đã khuất xa
Lớp trẻ nhìn tôi như xa lạ
Người già lại hỏi ai vậy cà ?

Quê tôi non nước rất linh thiêng
Thất Sơn hùng vĩ cạnh Hà Tiên
Chùa Bà Chúa Xứ danh muôn thưở
Mộ Phật Thầy xưa bất hư truyền .

Lăng Thoại Ngọc Hầu kinh Vĩnh Tế
Núi Sam,Đập Đá khó nào quên
Cồn Tiên,Châu Đốc miền sông Hậu
Hồng Ngự,Tân Châu miệt sông Tiền .

Mỹ Đức đắc thành duyên hạnh báo
Trần Gia Thổ Mộ quyện núi sông
Thân bằng quyến thuộc vui tao ngộ
Cảnh cũ còn đây thấy ấm lòng . . .




2/1/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả