Tôi - Anh
Tôi gặp anh
qua những vần thơ
rồi tình cờ
người dưng ... thành thân thiết
qua chuyện trò tôi -- anh dần quen biết
...hiểu nhau!
Hình như đã rất lâu
hình như từ muôn ngàn kiếp trước
vai kề vai sánh bước
...lạc nhau!
Một trái tim tuyết phủ giăng sầu
Ngỡ từ lâu ... không còn thổn thức
Nay vì đâu ... chợt ...dâng hạnh phúc
Bài thơ nào ...đoạn khúc tim in ...?
Những nỗi niềm
tôi -- anh thi nhau gởi
để rồi ... bỗng thấy mong và đợi
...nhớ nhau! (?)
Ôi ... sợ lắm những vết đau
Sợ lắm chuyện ngày xưa lập lại
Sợ lắm thêm một lần ngang trái
...mất nhau!
Cớ vì đâu ...
Tim hoài dâng nỗi nhớ ...