Sáng Đầu Năm Với Tin Buồn ...
Sáng đầu năm vẫn sương mù bàng bạc
Gío lạnh lùng làm thêm nhớ Việt Nam
Nhớ bạn bè xuôi ngược buổi tan hàng
Ôi buồn quá những cảnh đời tan tác.
Sáng đầu năm mở hồn thơ, khai bút
Viết thật nhiều những mơ ước ngày vui
Nhưng lạ lùng lời bỗng chất ngậm ngùi
Thơ bỏ dở sợ cơn mưa bất chợt
Sáng đầu năm loay hoay hoài, vô nghĩa
Trống tâm tư, tay bật máy - "on line"
Tin đầu trang xé nát trái tim này:
Anh Xuân Vũ Đã Ra Đi Vĩnh Viễn!
Anh Xuân Vũ! Trời ơi!... Sao lạ thế?
Có lầm không?... Mới đó tình tri âm
Những cánh thư tươi nét chữ tình thân
Anh còn hứa đọc thơ em, giới thiệu...
Sáng đầu năm đất trời như thinh lặng
Em gục đầu tưởng tiếc một vì sao
Lệ rưng rưng niềm xúc cảm nghẹn ngào
Anh Xuân Vũ! Muà xuân chào vĩnh biệt!
Phú Yên
P/s
Nhà văn Xuân Vũ đã qua đời vào lúc 2:22pm giờ, ngày 01 tháng 1, năm 2004 tại nhà thương San Antonio, Texas, hưởng thọ 73 tuổi