Bài thơ khóc em cho đầu năm
Một bông hoa đầu năm bừng nở
Trắng ngọc ngà mang sắc thái màu tang
em nằm đó chẳng bao giờ thức dậy
Ngủ thiên thu với đau xót riêng mang
hơn nửa đời em đi tìm hạnh phúc
một nửa của mình vẫn lạc phương nao
chỉ một với tay lẫn, nhầm tất cả
và cuộc đời em nghiệt ngã lao đao
em dại dột tìm nơi bình yên đến
ngỡ bên kia cuộc sống khác hơn nhiều
đâu có biết em đi là oan nghiệt
bởi bên này một nửa khác cô liêu
Chừ em ngủ một giấc dài miên viễn
Một nửa tôi, đắp hoa tuyết mộ em
ngày đầu năm em mỉm cười mãn nguyện
Nơi bình yên có tôi đến thì thầm