Trăng Rằm
Bóng tối đêm nay ta chợt thấy
Khi đôi mắt ấy khép im lìm
Ta nghe run rẩy đi tìm
Một vài sợi khổ đang chìm trong tim
Gió hỡi đừng bay ngoài cửa sổ
Vào đây mà dỗ đôi môi hồng
Để ta làm kiếp phiêu bồng
Ngượng ngùng lạc bước trong vòng môi xinh
Hãy ngủ đi em tròn giấc mộng
Cho hồn ta vọng tiếng thở than
Nhìn em say đắm miên man
Mới hay đời đã ngổn ngang vì người
Trăng gác mái lầu chênh chếch bóng
Trăng chừng nghe ngóng chuyện đôi ta
Trăng tròn khoe sắc kiêu sa
Em làm ta biết thiết tha yêu đời
Sao ở trên trời ai đếm hết
Đêm này chưa tết bỗng thấy vui
Phải chăng thuyền đã có mui
Phải chăng sông sẽ ngược xuôi một giòng
01/03/04