Nói với Thơ

Lâu quá rồi , thôi không làm thơ nữa
Chữ nghĩa quay lưng, buồn cũng nhạt nhoà
mái tóc dài nay cũng thành ngắn ngủn
đã vẫy tay rồi những kỉ niệm phôi pha

lâu quá rồi cậu bé cũng chẳng ghé thăm
cái phone nằm im chẳng một lần réo gọi
có lẽ cậu bé quên rồi những thiện thân ngày cũ
nên tim tôi cũng đã sần, chai

ngày lễ giáng sinh bà con khách khứa vãng lai
tôi bận rộn với nồi niêu xoong chảo
anh vẫn vậy nghĩ riêng mình trước đã
độ hẹn với bạn bè rồi anh mặc kệ họ hàng cha mẹ của bên tôi

Bốn đứa con cứ như thể những cái đuôi
chuyện lớn, nhỏ cũng chỉ thầm thì với mẹ
những ngày lễ tưởng rằng nhiều rảnh rỗi
nhiều niềm vui, quà cáp với yêu thương

ngờ đâu chỉ là giấc mơ hoang đường
bốn bức tường , bóng đêm vẫn muôn đời là bạn
caí màn hình là nguời yêu lãng mạn
cùng với tôi dệt nên những vần thơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả