Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đau!...

Anh là Anh
Em mãi là Em
Nên giữa giòng đời xô đẩy
Em ngả nghiêng theo tháng ngày
Anh xa vời tầm với
Tình Em đau!..

Em là Hoa
Anh là Bướm
Bướm nhởn nhơ men tình
Cho Hoa héo úa
Tàn tạ với nắng mưa
Bướm say sưa hút nhụy
Quên Hoa, quên tất cả
Lòng Em đau!...

Em là Trăng
Anh là Gió
Gió cợt đùa nghiêng ngả
Làm Trăng khốn khổ
Làm Trăng ngậm ngùi
Đêm buồn cô lẻ
Rơi rụng một niềm đau!...

Giòng đời vẫn cứ trôi
Anh vẫn là Anh
Miệt mài
Đuổi theo những cuộc tình mới
Em!...
Em vẫn mãi là Em
Cắn niềm đau vỡ vụn
Xanh xao vàng úa
Một cuộc tình đau!...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả