Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đồng Bằng Tây Nam Bộ

Đêm thao thức thả hồn về quê mẹ
Nhớ trời Nam cô lẻ bóng trăng xưa
Hay chiều buông lả lướt những rặng dừa
Con đò nhỏ dập dìu đưa rước khách

Trên sông Hậu mưa buồn rơi tí tách
Ngược Tiền Giang gió leo lách bờ lau
Bến Tre mang giòng sữa mẹ ngọt ngào
Trường An huyện, Long Hồ bao thắm thiết

Bến Mỹ Thuận lục bình trôi biền biệt
Bắc Cần Thơ nước xanh biếc mênh mông
Cái Răng thành ngã rẽ mấy nhánh sông
Ô Môn quận, Giồng Riềng trông Bến Nhất

Ngược sông lạnh theo bờ ra Thốt Nốt
Xuôi tây nam chạy nốt ngã ba đường
Một ngã về Rạch Giá luống thân thương
Ngã bẩy núi, Long Xuyên liền Châu Đốc

Ngã còn lại Tháp Mười đồng lúa gốc
Miền Cái Tàu Thượng, Hạ vút trường giang
Dọc hai bờ giòng sông lớn thênh thang
Về Hồng Ngự nối giáp làn biên giới

Cõi tây nam có bao người ghé tới
Chợ Tri Tôn, Ba Chúc với Nhà Bàng
Rặng núi Dài, nối tiếp tỉnh Kiên Giang
Bờ biển rộng Hà Tiên vang nổi tiếng

Đảo Phú Quốc nếu như người có viếng
Xin đừng quên ghé bờ biển Cà Mau
Điểm tận cùng chữ S đẹp làm sao
Đồng ruộng muối thắm ngọt ngào hương vị

Kể sao hết cảnh quê nhà tuyệt mỹ
Nói sao vừa lòng yêu qúi cố hương
Cứ mỗi đêm thao thức giữa canh trường
Nhờ mây gió gởi lời thương vạn dặm !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả