Tình thuở học trò
Len lén nhìn em qua lối đi
Anh trên một lớp ... chứ hơn gì?
Làm như lớn lắm không bằng vậy
Em tuy nhỏ ... chứ chẳng thua chi
Chặn lối em về bãi cỏ hoang
Ngày nào đi học cũng bước sang
Để gọi tên em là cô bé
Một tiếng thế thôi đã bàng hoàng
Làm quen em đó ở cổng trường
Cho dù tình dại chẳng tơ vương
Em ngây thơ quá anh e ngại
Mặc dù em có chút ít thương
Thế rồi chinh chiến anh phải đi
Xông pha chiến trận cũng chỉ vì
Cô bé ở nhà trông ngóng đợi
Mối tình anh đó bé khắc ghi
Rồi ngày hôm đó anh trở về
Cô bé giờ đây đã lớn ghê
Hồng trên đôi má xuân tình thắm
Ngây ngất anh nhìn đắm đuối mê
Thế rồi ta nối tình thơ dại
Bấy giờ bé cũng chửa yêu ai
Vì em cũng còn ngây thơ lắm
Bõ công anh đã đợi bé hoài
8/4/02