Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mai Tôi chết!... (IV)

Mai tôi chết liệu quên đi tất cả?
Quên đau buồn quên cả cuộc tình ai
Quên cuộc đời đã vội vã nhạt phai
Quên hạnh phúc một thời nay rong ruổi

Mai tôi chết liệu có quên tất cả?
Quên những năm dài tình nghĩa thuỷ chung
Quên những gì đã ân ái mặn nồng
Quên tiếng khóc, tiếng cười giờ vỡ vụn

Mai tôi chết liệu có quên không nhỉ?
Để an bình trong giấc ngủ ngàn thu
Để xác thân vùi lấp nắm bụi mù
Để phủ kín một linh hồn tan vỡ

Mai tôi chết tôi có quên không nhỉ?
Hay linh hồn lại vuơng vấn trần ai
Hay linh hồn lại thất thểu ngu ngây
Đi tìm kiếm những gì không hiện hữu

Mai tôi chết liệu có xong kiếp khổ?
Hay thu về làm xao động lá cây
Để xác thân không kịp vữa đầu thai
Lại buông trách cuộc đời sao vàng võ

Mai tôi chết chắc là tôi hết nợ!
Bởi nợ đời tôi đã trả cho Anh
Bởi giờ đây một kiếp sống mong manh
Xin gởi lại cho người trần dương thế

Mai tôi chết, buồn ơi đừng oán trả
Để yên lành trong nấm mộ ngàn năm
Để tôi giam tôi thân xác vữa tan
Để Sư Sãi niệm hoài kinh khốn khổ!...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả