hoá đá tự bao giờ ?
mây bay mây bay
khối buồn gom tụ
mây bay mây bay
niềm riêng cất giữ
như hạt bụi bên đường
vướng phải bước người thương
để kiếp người vương vấn
con nước trôi ngược dòng
như thảm tuyết mênh mông giăng trải
trong ngăn tim lưu mãi ngàn đời
dang tay nhặt giọt sầu rơi
đơn phương chiếc bóng chơi vơi bên lề
đêm tỉnh giấc cơn mê còn hoảng
câu yêu thương gián đoạn, dối lừa
tình người đầy ắp...chợt thưa
trần gian mưa nắng, nắng mưa khó lường
sợ...sợ càng hơn
đau...dầy thêm sợi
giận đời giả dối
ước hẹn thề...lời nói trên môi
mây trôi mây trôi
tôi-người xa lạ
mảnh tim chấp vá
hóa đá tự bao giờ ?