Tình xa

Kiếp tằm cứ phải nhả tơ
Tình sầu nghĩa nặng anh vờ không nghe
Để cho duyên nợ đã se
Trầu vôi chẳng thắm duyên e từ đầu

Chẳng vì một chút tình sâu
Anh đành bỏ lại nỗi sầu ra đi
Duyên tình gãy cánh là vì
Tình nhân anh đó cây si anh trồng

Tình yêu một thoáng hư không
Anh mang xoá bỏ cho lòng sót xa
Qua đi lứa tuổi ngọc ngà
Em đành vuốt hận để xa cách người

Xuân tình còn thắm còn tươi
Tình duyên đổi mới cuộc đời rủi may
Bỏ qua đi những tháng ngày
Sầu vương hận cũ giờ đây không còn


8/4/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả