dòng sông cũ
ngang qua dòng sông cũ
sợi nhớ rớt trên tay
mắt quầng thâm theo chữ
thương . Người hỡi có hay ?
ngang qua vườn hoa tím
ơi lạc lõng bước chân
hái tương tư xây mộng
đợi ai ? - khóc lặng thầm
ngang qua chiều mưa đổ
Đông - tuyết rụng lên tim
xa xăm sao cứ ngỡ
bên nhau ? - dõi mắt tìm
ngang qua mùa Thu - chết
cây bên đường xác xơ
chợt thấy đời mỏi mệt
đắng môi - kiếp đợi chờ
ngang qua dòng sông cũ
bến vắng đứng đìu hiu
thuyền như say giấc ngủ
quên tháng ngày dấu yêu
ngang qua - xưa - một thuở
thương hơn khúc nhạc buồn
vô tình . Người không nhớ
sao ta hoài vấn vương ?
Jan 05/ 2004