Áo Vàng

Áo vàng em mặc buổi hoàng hôn
Giọt nắng lung linh tô môi hồng
Hồn tôi mở hội từ dạo ấy
Mơ thật ngọt ngào những giấc mơ

Mơ dáng em buồn đứng thẩn thơ
Đôi mắt xa xăm ngắm chiều tà
Hồn tôi say đắm trong đáy mắt
Quên bẵng đường về em có hay !

Áo vàng em hãy đến bên tôi
Kẻo gió đêm đông cướp xuân thì
Hồn tôi rộng mở chờ em ghé
Đừng để má hồng phủ rêu phong

Đừng để tuổi hồng sớm tàn phai
Chiếc bóng thời gian rất lạnh lùng
Hồn tôi như nắng đầy ấm áp
Em hãy tựa vào nuôi khát khao

Áo vàng đừng ngại đón tình tôi
Bên nhau ta sẽ ươm mộng vàng
Hồn tôi xây sẵn lầu tình ái
Chờ đợi chân ngà em bước lên

Áo vàng em biết buổi hoàng hôn
Chỉ thoáng gặp thôi đã yêu rồi
Hồn tôi thao thức từng đêm nhớ
Men nồng chưa nhấp bỗng đã say

Tàn Phai

23-2-2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả