Theo chân định mệnh

Nghe lời ngọt ngào của anh
Theo chân anh về Bà điểm
Đời dường như toàn màu xanh
Hạnh phúc muôn đời miên viễn

Con sông vẫn trôi lơ đãng
Dây trầu vẫn quấn hàng cau
Cuộc tình vẫn còn lãng mạn
Sao tim em lại nhói đau

Mình chưa xỏ nhân đính hôn
Áo cưới em chưa ướm thử
Yêu thương còn ngập trong hồn
sao trái tim anh câm nín

Anh mãi nơi đây bất động
mắt dõi vào khoảng hư vô
trái tim gởi theo gió lộng
thân xác chỉ là đá trơ

Em mang áo trắng quạnh hiu
cả đời ngồi bên giường bệnh
mong mỏi một phép nhiệm màu
gọi hồn anh về thực tại

Định mệnh sao mà oan nghiệt
Giết chết tình đầu chúng mình
mà sao chẳng thể từ biệt
mà sao cứ vẹn nguyên trinh








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả