MỘT LẦN ĐI


Khắc khoải đêm tàn dạ nhớ mong
Người đi sao chẳng nhạt phai lòng
Bao thu đếm lá hồn mong nhớ
Sưởi ấm lòng mình bởi gió đông

Nếu biết mai đây về với chồng
 m thầm lạnh lẽo chốn phòng không
Người ta có hiểu...mình ray rứt
Nhớ mãi ai kia đến ngập lòng

Thôi thế còn chi giấc mộng đầu
Em về áo đỏ ướt giòng châu
Để tang tình mộng đời con gái
Ôm khối u sầu dạ mãi đau

Chỉ một lần đi đã lỡ làng
Thôi đành ôm hận bước sang ngang
Trả hết cho anh niềm nhung nhớ
và cả ân tình đã vỡ tan




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả