NẾU XA NHAU
Nếu xa nhau xin anh đừng đưa tiễn
Cuộc tình mình vào cát bụi mù xa
Bởi trong ta vẫn còn nặng thiết tha
Thì anh hỡi trách chi lời nhung nhớ
Nếu xa nhau mà lòng không nức nở
Thì tình mình là đoạn cuối cách ngăn
Anh sẽ quên và thôi hết băn khoăn
Thì em sẽ đốt đi giòng thơ cũ
Và biết đâu trong cơn buồn ủ rủ
Ta tìm ra chân lý của tình yêu
Đừng yêu thương sẽ không đau khổ nhiều
Vì nhung nhớ sẽ làm mình ray rứt
Nếu xa nhau mà mình không thỗn thức
Thì tạ từ hai tiếng nghĩa gì đâu
Cố mà quên hương vị mối tình đầu
Nhưng hồ dễ mấy ai mà có được