Rằm Tháng Chạp
Trên Cung Quảng, Cuội cười nhìn dáng Nguyệt
Nơi hạ phàm diễm tuyệt một mùa trăng
Kẻ tung tăng ca hát với chị Hằng
Nhưng có nó vùng vằng rằm tháng Chạp
Rằm tháng Chạp người ta lo sắm tết
Dọn dẹp nhà, sơn phết đón xuân sang
Nó lang thang than thở với trăng vàng
Mai dậy sớm, khiêng hàng cho má bán
Còn nửa tháng mấy em đòi áo mới
Má dỗ dành " Chưa tới ... để má lo "
Đời trói vo, từ độ má theo chồng
Rồi năm tháng phai hồng thời xuân sắc
Ba cũng nhắc " Ừ thôi mình cố gắng "
Nó than thầm lo lắng được gì đâu
Bởi từ lâu ba má đã nhọc nhằn
Nay còn phải lo lần năm sắp hết
Trời sắp tết chạnh lòng thương quê mẹ
Mấy mươi mùa coi nhẹ chuyện đón xuân
Nay bâng khuâng xao xuyến những nỗi niềm
Nó chua xót đắm chìm cùng quá khứ
Trăng viễn xứ Cuội buồn nên hiu hắt
Nó ngậm ngùi má chắc cũng héo hon
Thương thằng con lận đận nơi xứ người
Nó nhìn Nguyệt gượng cười ... ừ sắp tết .
01/05/04