Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


QUẠ KÊU ĐÊM

( Kỷ niệm vùng trời quạ kêu)

Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Tiếng vang não nuột đêm sương
Như đang chia xẻ đọan trường lòng ta

Quạ kêu tiếng vọng ngân xa
Chơi vơi nỗi nhớ sơn hà cách ngăn
Tiếng than tan nát cõi trần
Trong đêm giá lạnh cho hằn vết đau

Xin thời gian hãy lướt mau
Cho bình minh đến đượm màu sáng tươi
Quạ thôi cất tiếng ghẹo người
Giận thì ...có giận, nhưng mười nhớ nhung

Quạ kêu đêm vắng lạnh lùng
Cho lòng lữ thứ chạnh chung nỗi sầu
Mai nầy biết quạ về đâu
Còn riêng ta mãi giữ màu mắt xưa

Đêm tàn giọng quạ dần thưa
Nhưng dư âm hưởng vẫn chưa nhạt nhòa
Tình người dù có phôi pha
Tim tôi vẫn thế ....mặn mà ngàn năm....

Quạ ơi ! tình tôi vẫn sống âm thầm






Cali....March 5,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả