Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thì Thầm

Em xinh đẹp tựa trăng rằm
Tuổi chừng mới độ thì thầm mộng xanh
Dáng người nho nhỏ mỏng manh
Thường mang mầu áo thiên thanh da trời
Lòng như giấy trắng giữa đời
Buông lời nhỏ nhẹ gọi mời người nghe
chữ tình em hãy còn e
tóc dài buông thả như che vai mềm

Em yêu cuộc sống êm đềm
Tung tăng buớc nhỏ bên thềm mộng mơ
Này em đôi lúc thẩn thơ
Biết chăng có kẻ ngẩn ngơ vì nàng
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
hỏi rằng ai có ngó ngàng tới không
Bao giờ cây mới trổ bông
Bao giờ thôi hết uổng công đợi chờ

Em ơi đừng có hững hờ
Kẻo người khốn khổ bơ phờ vì em
Trăng tròn làm đẹp màn đêm
Trăng tròn rồi khuyết sao em nhốt lòng
Tuổi xuân đượm nét mặn nồng
Thôi thì em hãy bềnh bồng tuổi xuân
Đừng ngồi mộng mị bâng khuâng
Hãy cùng người đón nàng xuân đang về


01/05/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả