Tại Em Đó

Tại em đó liếc tình qua ánh mắt
Ðể sóng lòng sôi sục tận trong tim
Ngày lại ngày ngóng đợi giữa lặng im
Khi gặp mặt lại ngại ngùng bối rối

Tại em đó tự dưng sầu muôn lối
Tưởng lững lờ tình đã thấm thật sâu
Sông Tương Tư làm sao bắc nhịp cầu
Để một ngày em vui tươi bước tới [mong quá hà! ]

Tại em đó chiều nay anh lại đợi
Nhìn lá trôi và cánh én trên mây
Thương làm sao một giòng nhớ mộng đầy
Ghét em quá, tại em như làn gió

Nhẹ nhàng đến vội vàng đi chẳng tỏ
Để cô đơn, mộng nở, nắng long lanh
Cứ hoang mang tình tứ phút tâm thành
Anh nhớ khổ chắc là em toại ý

Tại em đó khiến anh thành kỳ dị
Nghĩ vẩn vơ đi lại cứ cô liêu
Cố quên em lại cứ nhớ mong nhiều
Em đáng phạt hay là anh đáng ghét
[nhéo đi...]






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả