Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÔNG CẢM


TUYẾT
Ai đem Tuyết rắc trắng khung trời
Cánh mỏng từng đoàn lơ lững rơi
Lấp lánh buồn trong đêm giá lạnh
Cuồng xoay theo điệu lốc ru mời

Đường dài thăm thẳm quá chơi vơi
Ánh nắng chiều phai vệt cuối đời
Một dấu chân mòn khập khiểng bước
Hao gầy cành nọ đứng im hơi

Lẻ loi, phố vắng khóc đơn côi
Thổn thức ,mình ta đứng lại ngồi
Hỏi Tuyết,sao vô tình thế nhỉ
Đem sầu ,nhung nhớ tặng riêng tôi ?

Tuyết ơi !đừng đến nữa làm gì
Ngòi bút vô tình lặng lẽ ghi
Hồi ký một ngày hoa Tuyết phủ
Dập vùi chôn lấp chẳng còn chi


Con tim run rẩy tự thầm thì ......



Dec 2,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả