Áo Xanh

Thấp thoáng từ xa chiếc áo xanh
Dáng em mềm mại như mây trời
Em mang tia nắng đầu xuân đến
Hơ ấm lòng tôi buổi giao mùa

Duyên dáng làm sao chiếc áo xanh
Cỏ cây biết thẹn lúc em cười
Chim kia ngưng hót khi em nói
Tôi cũng ngập ngừng ...ngó mây xanh

Mỗi sáng tinh sương chiếc áo xanh
Đón nắng ban mai trước sân nhà
Tôi như muốn nói điều gì đó...
Nhưng sợ sương tan theo nắng hồng

Mỗi lần chiều xuống chiếc áo xanh
Chậm bước đi ngang trước sân nhà
Tôi nghe thấp thỏm điều chi lạ...
Có phải lâu rồi tôi đã yêu ???

Từ đó nhớ về chiếc áo xanh
Mới biết vườn mơ mang trái sầu
Sầu mang một mối không người gỡ
Đành để buông theo từng phím đàn

Từ đó nhớ về chiếc áo xanh
Lỡ mai lối nhỏ vắng bóng người
Nhìn mây xanh biếc tôi sẽ nhớ
Dáng mỏng...đường mềm...chiếc áo xanh

Dầu Xuân 20-3-2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả