NHẬT KÝ CHO ANH
Những trang giấy vẫn còn in dấu mực
Tim tím buồn trong ngày tháng xa nhau
Dấu tích xưa nét vẽ chẳng phai phai màu
Tên hai đứa vẫn quyện tròn nhung nhớ
Trang nhật ký vẫn còn thơm mùi vở
Thuở chúng mình họa bút để làm thơ
Rồi bâng khuâng mình vẽ mãi chữ chờ
Đâu có biết ngày sau đời trắc trở
Bài tình thơ mà anh trao một thuở
Vẫn còn đây nét chữ vẫn còn nguyên
Bao năm qua chờ đợi mộng tròn duyên
Nay ngày tháng tím buồn lên trang giấy
Tình yêu xưa nằm im không thức dậy
Để em buồn lặng lẽ bước ra đi
Trả lại anh một khúc hát tình si
Buồn nhung nhớ chỉ còn trong kỹ niệm