Góc Tối
Chiều hoang vắng lang thang trên phố biển
Lặng lẽ buồn trông ngóng thuyền tình xa
Gió vi vu trong ánh nắng chiều tà
Chập chùng sóng ru hồn đau vời vợi
Biển sóng vỗ, nhẹ ru đời vào tối
Nắng ngủ vùi nhường cho tím hoàng hôn
Bóng thuyền trôi đưa ai vượt sóng cồn
Vươn tay níu mà sao tình xa mãi
Từng ngọn sóng phủ lên đời tê tái
Trắng bạc đầu bọt nhỏ cứ thay phiên
Tràn vào tim dấy ướt nỗi ưu phiền
Cơn mưa lũ tuôn tràn như hờn oán
Mưa tí tách, gõ nhịp đều chờ sáng
Như tiếng đàn vọng từ cõi mê buồn
Lòng ngậm ngùi thoáng có tiếng hời buông
Ai đã thở cùng tôi vùng góc tối