mơ

ta mơ làm mây trắng
giăng lối nhỏ em qua
để một đời - áo trắng
trinh nguyên, dáng lụa là

ta mơ làm tảng lá
trải bóng mát em về
hóa thân - si - thành đá
dáng em hiền . Đam mê!

ta mơ làm ngọn nến
thắp đôi má em hồng
cho thơ thầm thương, mến
trộm nhìn . Dõi mắt trông

ta mơ làm cánh bướm
hôn nhẹ nụ hoa cài
trăm năm - ngàn lưu luyến
hương nồng - mái tóc ai!

ta mơ làm tia nắng
sưởi ấm một bàn tay
cùng mây trời phiêu lãng
áo trắng - tình ngất ngây

ta mơ ... rồi ngày mai
em riêng ta - mãi mãi ...

Jan 06/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả