Một Lần Thôi

Sao em không ghé đến thăm tôi
Chỉ một lần thôi cũng đủ rồi
Để tôi còn tưởng đời ấm áp
Dù tận đáy lòng đã giá băng

Đây giàn hoa giấy vẫn giăng dây
Kia giậu mồng tơi vẫn xanh dờn
Ở trên mái ngói chim làm tổ
Dưới mái hiên nhà tôi đợi em

Sao em không về thăm xóm cũ
Thăm nước sông xanh chảy đôi bờ
Thuyền tôi đậu sẵn chờ em ghé
Chở chúng ta về bên bến mơ

Nơi đó ta cùng dệt ước mơ
Vườn thơ xanh mướt chung mái đầu
Xây trên bến vắng khung trời mộng
Nhật Nguyệt đôi vòng ta có nhau

Sao em không hỏi tôi ở đâu
Lỡ cuộc bể dâu chia đôi đường
Mỗi người mỗi ngả đau lòng lắm
Ru mãi một đời tiếng mưa ngâu

Dường như em muốn không hỏi tôi
Thôi thế cũng xong cuộc tình người
Ai đi ai ở xin cứ mặc
Níu kéo chỉ làm xót xa thôi

Sao em không nói tiếng yêu tôi
Dù chỉ ngoài môi cũng đủ rồi
Để tôi vui hết đời còn lại
Dù biết mai này sẽ tả tơi

Em ơi ! đừng nói tiếng xa tôi
Hãy đến bên tôi suốt cuộc đời
Dù em lạnh nhạt hay hờ hững
Tôi vẫn yêu lời em dối tôi







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả