Thà

Thà làm con suối nhỏ
Vắt ngang qua cánh rừng
Ươm cây, chờ hoa nở
Bỏ muộn phiền sau lưng

Thà làm giọt sương trong
Cuộn tròn trên cánh lá
Nhìn trời đất mênh mông
Quên dòng đời nghiệt ngã

Thà làm vầng mây trắng
Trôi theo trăng hiền hoà
Soi trời đêm yên lặng
Bóng tối rồi cũng qua

Thà làm giọt mưa sa
Mát một lần cây cỏ
Mưa trắng xoá, nhạt nhoà
Còn hơn dòng lệ đổ

Thà làm thân tượng đá
Lặng câm với cuộc đời
Thu, Đông, rồi Xuân, Hạ
Sá kể gì buồn, vui

Còn làm người, anh ơi
Mang trên vai gánh nặng
Đằng sau mỗi nụ cười
Là lệ rơi, buồn lắm!

Kiếp sau, thôi em chẳng
Làm thân phận con người
Thà làm mưa, làm nắng
Lạc giữa đời, rong chơi...

010604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả