Anh Không Đến

Anh không đến như lời anh đã hứa
Nắng ngẩn ngơ chia hai nửa buổi chiều
Nửa của anh vui gì không bên đó?
Nửa em ngồi tay hứng sợi cô liêu

Con chim nhỏ mùa đông quên không hót
Sao điệu buồn vẫn rơi rớt quanh đây
Cây thiếu lá, cây trơ cành gầy guộc
Em nhớ anh, mỗi sợi tóc cũng gầy

Chiều nghiêng bóng, em nhủ thầm... anh bận
Thương nhiều hơn nên giận chẳng đành lòng
Thôi gởi gió, gởi mây đôi lời nhắn
"Em vẫn chờ, anh có biết hay không?"

Nếu anh đến, chắc là em bật... khóc
Lệ mừng vui hay lệ trách hờn đây?
Rồi em sẽ vô tình... em... nhắm mắt
Đợi môi anh rơi khẽ xuống môi này

Anh không đến, em ngồi mơ với nắng
Nắng ngẩn ngơ hình như chẳng... hiểu gì
Trông đường xa, mi mắt em nằng nặng
Con đường nào chân anh đã bước đi?

Anh không đến như lời anh đã hứa
Em ngồi đây với một nửa buổi chiều
Nắng đã nhạt, ngày sắp tàn rồi đó
Em thì thầm "Thật ghét quá, anh... yêu!"

010404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả