XUÂN HOÀI VỌNG
Đã mấy mươi lần Xuân lỗi hẹn
Đường về lắm cảnh khốn lầm than
Hận lòng tủi mặt tâm thêm thẹn
Quốc táng gia vong ngấn lệ tràn
Đã mấy mười lần mai đã nở
Là bao nhiêu bận khóc trong tôi
Nhìn hoa thầm bảo đừng than thở
Nối chí tiền nhân, rạng kiếp người
Đã mấy mười lần đào rộ cánh
Từ ngày mất nước bỏ quê hương
Là tôi đã mất niềm vui thánh
Không khấn ,không hương,chốn tộc đường
Đã mấy mươi năm tôi vẫn giữ
Bộ đồ trận chiến của năm xưa
Xuân về trang trọng đem ra thử
Tiếc nhớ, buồn đau , biết mấy vừa
Đã mấy mươi năm, đời viễn xứ
Hồn buồn tức tưởi lúc xuân sang
Anh, người oai dũng chí ngang tàng
Ta hãy lật sang trang quốc sử
Non nước bao năm tang tóc phủ
Lá hoa sầu khóc đủ điêu linh
Xuân về không tự do dân chủ
Ai kẻ không mơ chữ thái bình
Mấy chục năm rồi luôn lỗi hẹn
Xuân nầy xuân nữa,sẽ lần thôi
Vườn nhà trăng sáng cùng nâng chén
Lối cũ đường xưa nhộn tiếng cười
Quê hương hỡi sẽ có lần thôi
Jan 28, 2003