Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ 2


Nửa baỏ quên còn nửa kia lại nhớ,
Duyên cuả mình đã lỡ phaỉ không anh?
Nửa quay đi nhưng nửa lại không đành
Nửa se thắt...nửa như đau âm ỉ....

Em,
nghĩ tại em ...phaỉ không anh nhi?
Muốn cùng anh tâm sự chỉ một câu
Nhưng anh ơị..còn có mối thương sầu
Nửa chôn lấp...nửa lo âu ...khắc khoải

Viết vần thơ bằng ngôn từ ngang trái
Nửa không yêụ..còn nửa khóc ly tan
Anh ,
Em vẫn mến dù tình sử sang trang
Lệ chảy maĩ hai hàng như đứa bé...

Mai có xa ...đừng giận hờn anh nhé!
Nửa trong tim đã đậm nét tên anh
Còn nửa kiạ.chút tự aí để dành
Đem hoa tím kết vòng khung dấu aí

Nhớ!...là nhớ cứ quẩn quanh em maĩ
Muốn tìm anh nửa ngại lại bảo thôi
Biết chung đường nhưng hai ngã chia đôi
Xuân nầy đến hai mảnh đơì cách biệt

Nửa muốn quên ...nửa nhớ nhung chảy xiết....



Jan 30,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả