VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG
Tôi muốn viết nhiều về dất nước
Từ miền quê đến chốn đô thành
Để trên các nẽo đường xuôi ngược
Tình vẫn trong tôi ,bước độc hành
Thân lẽ loi trong đời viễn xứ
Nhận anh em ấn thị bởi màu da
Tưởng quê hương vì cùng ngôn ngữ
Nhưng chợt đau, ta đã gạt ta
Đêm lạc lỏng, ngồi nhìn biển động
Nhớ quê nhà,mẹ rộng vòng tay
Thả tâm tư gửi vào cơn sóng
Mẹ biết không? Biển lạnh lắm nơi nầy
Cây viết, viết hoài không muốn nghỉ
Trào dâng lên cả loạt ý từ
Nói làm sao hết lời đây nhỉ
Mẹ biết không? Tim đã nát nhừ
Càng muốn viết, thì càng xót nhớ
Tháng Tư về,cứ ngỡ hôm qua
Còn nghe cha nghẹn ngào than thở
Vong quốc rồi !Ta chẳng của ta
Lưu lạc nhưng lòng không lưu lạc
Linh hồn luôn gửi thác quê hương
Thời gian nhuộm tóc phai màu bạc
Nhưng máu trong tim ,đỏ kiên cường
Biết viết làm sao hết! Chuyện quê hương !!!
April 7,2003