TÌNH MẸ
Tiếng ai hát bài tình ca của Mẹ,
Vang trong đêm , ôi! sao quá ngọt ngào
Làn gió vờn , làm tóc rối xôn xao
Cảm giác mát dạt dào như lòng Mẹ
Nguồn sửa ngọt mẹ nuôi con thuở bé,
Chảy từ tim chứa đựng những thiết tha
Ánh mắt hiền, với sức sống chan hoà
Chuyền hơi ấm, khi sương rơi giá lạnh
Giờ nơi đây, xứ người lòng bỗng chạnh
Nhớ từng lời, từng chữ Mẹ khuyên con
Nếu ngày mai, dù nước chảy đá mòn
Vẫn phải giữ sắt son cho non nước
Giòng lịch sử mấy ngàn năm xuôi ngược
Giống Lạc Hồng vẫn anh dũng oai nghiêm
Dù hiểm nguy, dù xiềng xích gông kiềm,
Không nhụt chí , kẻ làm con Mẹ Việt
Vượt biển Đông , tha hương buồn khôn xiết
Biết quê nhà đang trong lửa đấu tranh
BởI TỰ DO , đành phải đứng lên dành
Bao chiến sĩ tuổi xanh trong tù ngục
Từng hồi trống thiêng , gióng lên thúc giục
Hoà lẫn trong tiếng hát giữa đêm khuya
Nỗi đau thương khi sông núi cách lía
Thành sức mạnh phá chia quân xâm lược
Ôi! Tình của Mẹ trãi dài trên sông nước,
Ấp yêu từng khóm trúc đến bụi tre
Mẹ là gió của những buổi trưa hè
Là giòng suối từ khe tình yêu đến
Tình của Mẹ là biển không bờ bến
Và cũng là ánh nến dắt con đi
Và ngày mai , con sẽ chẳng ước gì
Ngoài đuổi giặc, thâu về gia tài
.Đây. đoá hoa hồng kính dâng tặng MẸ
TN
NOV 27,2003