Mưa Hồng

Trời như muốn đổ Mưa Hồng
Tung tăng chân sáo gió bồng tóc mai
Trên cành chim hót vui say
Ôi lòng khoan khoái đẹp thay một ngày
Thướt tha trong chiếc áo dài
Dịu dàng tươi mát trang đài thanh tao
Khiến đời nổi sóng xôn xao
'' Người đâu xinh quá làm sao ngỏ lời ? ''
Nên đành khẩn khoản ông Trời
Xin cho dáng ngọc đừng dời buớc đi
Để mà muốn nói điều chi
Cho vơi nỗi nhớ từ khi gặp người
Dầu rằng chẳng đặng vẹn mười
Nhưng xin ai đó mỉm cười làm vui
Mai này tất tả ngược xuôi
Ta còn giữ chút niềm vui nhớ về ...
Em đây tuổi mới tóc thề
Vẫn còn bé lắm chưa hề biết chi
Sợ người như bóng chim đi
Mắt nai nhỏ lệ ướt mi tội tình
Thế nên chỉ muốn một mình
Rong chơi thỏa thích an bình tuổi thơ
Dệt lòng bằng mỗi ước mơ
Mong cho em mãi ngu ngơ giữa trơì
Tâm hồn trong trắng sáng ngời
Trái tim tinh khiết một thời ngô nghê
Xin đừng vướng phải nhiêu khê
Lòng em chắc sẽ ủ ê ơ hờ
Thôi em hổng thích thẫn thờ
Không làm chim én đợi chờ bão giông
Đời còn rộng mở mênh mông
Em còn vui với tình xanh Mưa Hồng

Tàn Phai
Aug 05, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả